Nhớ 3

Người từ mộng cũ về theo gió
Hay quá giang tình quên chuyến xe
Vương vấn chôn miền dâu bể đó
Mực thơ chưa ráo lệ chan nhòe

Rót chén từ ly môi thấm đắng
Vắn dài hạt lệ đuổi bắt nhau
Cõi tình rơi vỡ thành hai mảnh
Và giữa hư hao nhớ cúi đầu

Còn xanh đến thế hồn rêu cũ
Sỏi đá chờ lăn góc phố mùa
Non nớt vầng trăng treo cuối mộng
Tưởng ngàn phương gọi, lỡ rằm xưa

Là thôi bỏ lại muôn trùng vậy
Tay vẫy mịt mùng thôi nhớ thương
Trăng vỡ giữa mùa, phơi dấu vỡ
Là gieo hoang phế nẻo miên trường

GMT