Nhớ 2
Trời thắp đèn trăng, em thắp thơ
Từng đêm riêng bóng với vui hờ
Phai rồi hơi hướm ngày yêu cũ
Lá rụng in sầu trên nhánh khô
Bỏ lại sau lưng ngàn nuối tiếc
Biển xưa sóng lạnh lạc tình quân
Gió đưa lẩn khuất chiêm bao nọ
Đã ngược dòng trôi mộng úa dần
Xòe mở bàn tay tìm kỷ niệm
Sầu mọc trên những ngón tay đơn
Thuyền trôi vào cõi phù du lạ
Từ đó niềm vui biết dỗi hờn
Người từ tiền kiếp, ngang đời ghé
Chút nợ rưng rưng trả lai nhau
Những hẹn nghìn thu cho mỏi mắt
Nghe côi cút mọc những tinh cầu
GMT



Trích dẫn

