Nhớ
Tặng "Hâm"-HTNN

Ngàn sao hay mắt người bên ấy
Phố vắng còn in một bóng ngồi
Cơn gió vu vơ lời hát cũ
Chở về nỗi nhớ buổi thu rơi

Là hôm người ủ bàn tay lạnh
Gọi sóng cuồng lên lay giấc tim
Phải vô tình lửa nhen lòng cháy
Mà bỏng chân đi mấy dốc triền

Giờ trong ánh mắt chân trời cũ
In dáng người ta của một thời
Mạch suối tâm tư tình mơ gội
Vương phiến lá vàng rớt chơi vơi

Nhớ giữa ngày hoang trôi miên viễn
Chiêm bao trở giấc gọi thu ngàn
Anh có mai về từ cổ tích
Em cùng thu đợi trên lối sang?

GMT.