Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Thơ Hương Bình

  1. #1
    Newbie Photobucket Hương Bình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Thơ Hương Bình

    Lời này cho em

    Bây giờ em đã xa tôi
    Ngày đi chẳng có một lời biệt nhau
    Cho tôi giữ mãi cung cầu
    Đôi mi ướt sũng giọt châu ngậm ngùi
    Nụ cười đã tắt trên môi
    Dù tôi tự bảo rằng tôi không buồn
    Không chờ - Không nhớ - Không thương
    Đừng cho ngày tháng phủ sương núi đồi
    Nhưng rồi tôi vẫn là tôi
    Làm thân mang tội thì thôi lệ tràn
    Em đi theo bước mây ngàn
    Đam mê sương gió em càng cách xa
    Nghe chăng mắt ướt mi nhòa
    Mờ trong màn lệ đường xa chập trùng
    Em đi gió cũng ngập ngừng
    Tôi buồn mây cũng lưng chừng không bay.
    Chắp tay cầu nguyện từ nay
    Mong anh sớm có những ngày bên em.

    Hương Bình

  2. #2
    Newbie Photobucket Hương Bình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Hương Bình

    Thu Xưa

    Ta về tìm lại thu xưa
    Tìm một chút nắng trong mưa ngày nào
    Tìm về ký ức hôm nao
    Dâng trào nhung nhớ xôn xao đợi chờ.
    Dáng em vẫn mãi trong mơ
    Nhớ sao ánh mắt thẫn thờ cùng ai
    Nhớ đôi môi thắm mày ngài
    Nhớ sao là nhớ tóc dài ngang vai
    Tình ta cứ mãi kéo dài
    Yêu không dám ngỏ để mai hững hờ
    Giờ về lại chốn mộng mơ
    Bồi hồi cảm xúc viết thơ thành lời.


    Hương Bình
    Nếu đã hẹn biển cứ nằm yên nhé. Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •