Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: A tý

Threaded View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default A tý

    Đây là bài thơ KHT làm từ xưa nhưng vẫn chưa viết hết xin gởi mọi người xem giải trí khuây khỏa những lúc trống vắng.

    A Tý ( thơ truyện )

    Cả đàn chuột nhỏ to bé lớn
    Đang cùng nhau tí tởn vuợt sông
    Qua thì chuyện dễ như không
    Ngặt nghèo cá đớp lòng thòng phía sau

    Một lão cống bảnh bao nhất bọn
    Kiễng hai chân chỉa ngón thốt rằng:
    Một trăm, chín chín là thằng
    Tránh sao cho khỏi hàm răng kẻ thù!

    Ả chuột cái lù đù đứng dậy
    Thưa đại vương chuyện ấy lo gì
    Em đây táp hậu thường khi
    Kế này chẳng phải thị phi đến đò

    Các bô lão lò dò đi trước
    Hàng một dây cứ thế mà bơi
    Miệng thì ngoạm chặt chớ lơi
    Em ngoạm chàng cuối ta thời sẽ sang

    Răng dẫu bén hàng đâu mà đớp
    Có tăm tia chẳng tợp được đâu
    Ả kia chỉ có một đầu ( hahaha )
    Mà sao tài giỏi thâm sâu quá chừng!

    Chúng hí hửng tưng tưng nhảy nhót
    Một trăm con liền vọt xuống ngay
    Dẫn đầu đại tướng thân gầy
    Vễnh đuôi ưỡn đít cho tay huýt còi

    Ồ hay nhỉ! Thòi lòi đâu mất
    Cả một đàn tất bật bơi sang
    Cuối đàn con cái xêng xang
    Đớp đi Chị sẽ bảng vàng treo tên

    Nhấp nhô sóng lênh đênh ướt nhẹp
    Lóp ngóp khua bì bẹp nín hơi
    Giữa sông ấy bỏ mẹ đời!
    Há mồm ra thở cá thời tấn công

    May là chuột lắm lông vây bọc
    Lại cuộn đuôi dấu ngọc vào trong
    Cả đàn ruột rối tơ mòng
    Đuôi kia dẫu đứt lòng thòng vẫn nguyên

    Chín chín đuôi hàn huyên miệng cá
    Chuột đực ta giờ hoá cụt đuôi
    Ôm nhau tê tỉ bùi ngùi
    Khóc vang cả đất sụt sùi cả mây!

    Cô ả bảo cũng may còn giống
    Để khi vui còn chống còn khua
    Ngày đêm bày cuộc mây mưa
    Cho tê tái đất cho te tua trời

    Trút đau đớn bởi lời chí lý
    Chuột hở hăm tú tí xếp hàng
    Trăm ông khua khoắng một nàng
    Tinh binh vấy khắp đất vàng trắng bong

    Xuýt xoa cái khen ông giống tốt
    Tắc lưỡi khua nuốt rột thuốc tiên
    Học theo gương Võ Tắc Thiên
    Tráng dương bổ khuyết vô thường tái Xuân

    Phòng trung thuật đã tầng thứ chín
    Ngọc Nữ Kinh luyện tính chục năm
    Thời cơ hội tụ đêm rằm
    Mãn viên bí kíp xác tằm bướm bay

    Ả lột xác hoá ngay kiều nữ
    Miệng cười duyên liễu rũ bên hồ
    Loan phòng dựng chốn kinh đô
    Ngưa xe tấp tễnh ra vô tối ngày!

    Dẫu biết các ACE VT thì kiến thức dồi dào nhưng e rằng người đọc bất ngờ không hiểu các điển tích được nhắc đến nên KHT xin mạn phép bàn thêm.

    Ở năm khổ thơ đầu KHT dựa vào một câu đố! Một đàn dê có 100 con. Trong đó, chỉ có 1 con cái. Định vượt sông nhưng dưới sông đầy cá sấu và chúng chỉ đớp cái ngọc dương. Vậy làm cách nào qua sông mà vẫn vẹn toàn.

    Ở năm khổ tiếp theo: KHT suy nghĩ khi bơi tất cả đều mông chìm dưới nước như vậy thì khi con này ngậm của quý của con kia ,làm sao mà thở nên xét theo tình thế mà cho chúng đứt đuôi. hehehe. vậy là nhân đạo lắm!

    Ở năm khổ tiếp theo KHT nhắc đến:

    Võ Tắc Thiên người phụ nữ có một không hai của lịch sử Trung Quốc đã chiếm được ngôi báu trong XH phong kiến khắt khe thời bấy giờ.

    Tương truyền Võ Tắc Thiên cho quân bắt các đồng nam( người con trai vừa vào độ tuổi trưởng thành và chưa quan hệ tình dục) vào cung nuôi ăn tẩm bổ một thời gian. Sau đó, sẽ dùng cơ thể kích thích mà hút lấy cái dung dịch duy trì nòi giống. Mỗi khi dùng phải kèm theo một bát thuốc sắc đễ hãm. Vì chất này dễ gây đau bụng và đi ngoài ( nếu đi ngoài thì mất bổ)

    Sau ba ngày sử dụng đến ngày thứ tư mới được hợp cẩn và sáng hôm sau thì mang đi chém. Nhờ chiêu này mà tuổi tác tuy cao nhưng trông VTT vẫn như thiếu phụ mới ngoài đôi xuân.

    Bí Thuật Phòng Trung: Sách có từ rất xưa, các khai quật vào năm 1977 đã có được bản gốc hoàn chỉnh với niên đại gần 4000 năm. Sách dạy về nghệ thuật gối chăn. Hay nhưng có những điều cũng phi lý như: Khuyên bế tinh mà chỉ hút lấy những cái của đối phương khi đưa được người giao phối vào giai đoạn đỉnh. Mục đích nhằm giữ được sự thanh xuân.

    Người luyện thành công là Khuất Vu. Chỉ KV mới có thể mây mưa cùng nàng Hạ Cơ ( Người kỳ lạ, ai gân nàng cũng có cảm giác đầu tiên vì ;Cái màng mỏng kia có vẻ như tự liền lại. tương truyền Hạ Cơ học được bí thuật: Hấp tinh đại pháp nên đàn ông khi gần nàng có cảm giác rất tuyệt vời.)

    Ai gần nàng HC đều chết ngoại trừ KV. Trường hợp liền lại khoa học cũng có cách giải thích KHT không bàn đến nhưng người phương tậy cũng có nhắc đến: Vợ vua Napoleon là josephin tuy đã có hai con trước khi lấy napoleon nhưng Napo kể rằng: Gần cô ấy luôn có cảm giác mình là người đầu tiên!

    Ngọc Nữ Kinh hay Tố Nữ Kinh cũng là một sách cổ cùa Trung Hoa dạy về các phương pháp GH . Do một Tiên Cô truyền lại cho Hoàng Đế. Cái này KHT cósách nhưng là dang PRC nên không post lên được cho mọi người cùng xem. Đây cũng là một sách hay!

    Vài dòng hiểu biết thiển cận xin mọi người chớ trách!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Phu sinh (01-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •