Bài 1 đến 10/29

Chủ đề: Chúc Mừng Sinh Nhật Thinghien - Huyzozo!

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Thinghien - Huyzozo!

    Chúc mừng sinh nhật anh Mekong,người đã đưa Sơn Nữ vào NR. Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc!
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Thinghien - Huyzozo!

    Chúc mừng sinh nhật Thinghien-Tiêu tương( cùng ngày) chúc hai chú cháu luôn thành công trong công việc và vui vẻ với hồn thơ!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Thinghien - Huyzozo!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    OKY! Nào NR cùng zdo zdo chúc mừng sinh nhật thi sĩ đào hoa nhất NR.
    Chúc TN một sn hạnh phúc, vui vẻ cùng gia đình, và bạn bè
    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    ..................
    Huyzo thì lông nhông khắp nẻo
    Vốn đào hoa nổi tiếng Niềm riêng
    Chỗ nào cũng sẵn mấy em
    Còn lăm le rước Mỹ Duyên về nhà
    Đường về cố quận có xa?
    Sài Gòn, Đà Nẵng hay là thủ đô?
    Lại còn bày ra trò thi nghiện
    Chắc là do khổ luyện thành tài
    Em rằng: anh chớ đùa dai
    Mê thằng nghiện chỉ có ai tâm thần.
    .................

    Sinh nhật đệ, huynh tặng đệ một đoạn trong "trường ka" "Niềm riêng muôn vẻ" ("tác phẩm" chưa công bố đâu nhé)

    Bó tay với các bác rồi, em thì chỉ có tiếng mà không có miếng, phải đón sinh nhật một mình đấy ạ..

    LÃNG ĐÃNG NGÀY SINH NHẬT

    Tôi một mình tiễn tuổi ba hai
    Góc quán cà phê hẻo lánh nơi đô thành náo nhiệt
    Không rượu, không hoa…Chỉ ly “kho đen đặc biệt”
    Với bản ballad nhẹ nhàng..

    Tôi thả hồn theo ngọn gió đi hoang
    Mong được nâng niu những giọt nắng rơi dịu dàng, e ấp
    Hong hoang mạc cát mùa Đông một chút thêm ấm áp
    Thoáng bâng khuâng, xào xạc bước thời gian..

    Tôi chợt về với một thuở… Nụ cười nắc nẻ, giòn tan
    Bên vầng trăng em óng ả vàng hôi hổi
    Dải lụa trăng mềm chao nghiêng dại khờ nông nổi
    Ban mai chiều, lơ lửng mù sương..

    Ly cà phê lần lữa giọt tơ vương
    Sợ lay động khoảng khắc mờ ảo ảnh
    Phố lên đèn, hoàng hôn trôi thầm lặng
    Tôi và tôi…Bản ballad nhẹ nhàng..!
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Hình toàn cảnh của nhà anh thinghien
    By traitimmuadong in forum Thơ Vui
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 06-07-2009, 03:55 PM
  4. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •