Bài 1 đến 10/22

Chủ đề: Mây trắng nghìn năm hồn phiêu lãng...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Mây trắng nghìn năm hồn phiêu lãng...


    LAYON
    HNhu để hoa cho đẹp nhà cô. Quét nhà cho cô nà.


    BỤI PHẤN.
    ( Kính tặng các thầy, cô, ngày 20/11 )

    Một thời bụi phấn bay nghiêng.
    Hạt rơi bục giảng, hạt xiên tóc thầy.
    Hạt thì ngủ gục hiên tây.
    Hạt thì lêu lổng tối ngày rong chơi.
    Hạt thì chỉ thích thảnh thơi.
    Nghêu ngao ca hát suốt thời học sinh.
    Hạt thì học, cứ lình phình.
    Ba chìm, bảy nổi, chỉ rình giấu phao.
    Hạt thì bay tít trời cao.
    Ngồi trên mây trắng ào ào làm thơ.
    Chỉ một hạt bụi bơ vơ.
    Đậu lên mi mắt làm mờ mắt cay.
    Chiều nay bụi phấn nhớ thầy.
    Trở về chốn cũ, trường gầy, thầy xa.
    Bây giờ ngồi cất lời ca.
    Tặng thầy bụi phấn, mắt nhòa mưa rơi
    Bụi phấn ơi, bụi phấn ơi.
    Biết bao bụi phấn ngang đời bay xiên.
    ( 22/11/09 - HNhu )

    HNhu chờ quoài mừ hông thấy cô đâu. Chắc cô bận nhiều. Mai mốt HNhu dzìa Sì Gòn sẽ tìm thăm cô. HNhu để số đt của HNhu chong hộp thư của cô gùi đó ạ. Cô phẻ ha. Tụi học chò là quỷ dữ lắm. Như HNhu nà.
    Last edited by huongnhu; 29-11-2009 at 09:40 AM.

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Bạch Vân's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mây trắng nghìn năm hồn phiêu lãng...

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

    LAYON
    HNhu để hoa cho đẹp nhà cô. Quét nhà cho cô nà.


    BỤI PHẤN.
    ( Kính tặng các thầy, cô, ngày 20/11 )

    Một thời bụi phấn bay nghiêng.
    Hạt rơi bục giảng, hạt xiên tóc thầy.
    Hạt thì ngủ gục hiên tây.
    Hạt thì lêu lổng tối ngày rong chơi.
    Hạt thì chỉ thích thảnh thơi.
    Nghêu ngao ca hát suốt thời học sinh.
    Hạt thì học, cứ lình phình.
    Ba chìm, bảy nổi, chỉ rình giấu phao.
    Hạt thì bay tít trời cao.
    Ngồi trên mây trắng ào ào làm thơ.
    Chỉ một hạt bụi bơ vơ.
    Đậu lên mi mắt làm mờ mắt cay.
    Chiều nay bụi phấn nhớ thầy.
    Trở về chốn cũ, trường gầy, thầy xa.
    Bây giờ ngồi cất lời ca.
    Tặng thầy bụi phấn, mắt nhòa mưa rơi
    Bụi phấn ơi, bụi phấn ơi.
    Biết bao bụi phấn ngang đời bay xiên.
    ( 22/11/09 - HNhu )

    HNhu chờ quoài mừ hông thấy cô đâu. Chắc cô bận nhiều. Mai mốt HNhu dzìa Sì Gòn sẽ tìm thăm cô. HNhu để số đt của HNhu chong hộp thư của cô gùi đó ạ. Cô phẻ ha. Tụi học chò là quỷ dữ lắm. Như HNhu nà.
    Tôi thật sự cảm động. Cảm ơn em nhiều. Trời se lạnh nhưng cảm giác trong tôi thật ấp áp.
    Tôi sẵn sàng gặp em khi nào em muốn.
    Gọi cho tôi khi em về Sài Gòn.

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài cuối: 04-02-2012, 09:25 PM
  2. Bị ốm nghén phải làm gì ?
    By phamlinhtintin in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 02-12-2011, 03:00 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-05-2011, 05:09 PM
  4. Hàng trăm nghìn trang web bị tấn công!
    By Phu sinh in forum Computer
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-04-2011, 01:20 PM
  5. Nghệ sĩ Phùng Há qua đời
    By chuột con in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 06-07-2009, 12:12 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •