Bài 1 đến 10/22

Chủ đề: Mây trắng nghìn năm hồn phiêu lãng...

Threaded View

  1. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Mây trắng nghìn năm hồn phiêu lãng...

    Ta nghe bài ca Khát Vọng
    Thấp thoáng cánh buồm người con gái ra đi
    Biển quá mênh mông đến tận nay ai hiểu những gì
    Cánh buồm ấy vẫn lao vào bất kể

    Không thể và có thể
    Xé lòng đau trước cay đắng cuộc đời
    Một cánh buồm giông bão vẫn chơi vơi
    Ai hiểu được tình yêu phái yếu dành cho kẻ mạnh

    Sự can đảm tôi nào né tránh
    Mà nghiêng mình ngưỡng mộ cánh buồm xanh
    Khi yêu rồi dành tất cả cho anh
    Dẫu có hiến mình ra biển rộng

    Tôi chợt hiểu biển thế nào vẫn mặn
    Xát vào lòng mặn lắm em ơi!
    Anh vẫn điên khi đi giữa cuộc đời
    Đau nỗi lòng của người con gái

    Gió đêm chừng tê tái
    Nhủ lòng yêu mãi em thôi
    Last edited by kehotro; 23-11-2009 at 12:56 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài cuối: 04-02-2012, 09:25 PM
  2. Bị ốm nghén phải làm gì ?
    By phamlinhtintin in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 02-12-2011, 03:00 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-05-2011, 05:09 PM
  4. Hàng trăm nghìn trang web bị tấn công!
    By Phu sinh in forum Computer
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-04-2011, 01:20 PM
  5. Nghệ sĩ Phùng Há qua đời
    By chuột con in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 06-07-2009, 12:12 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •