Tình yêu chưa kịp trao lời
Nhưng giờ em bỏ đi rồi còn đâu
Ta thiết tha mối tình đầu
Còn em duyên mới qua cầu là xong
Tình yêu chưa kịp trao lời
Nhưng giờ em bỏ đi rồi còn đâu
Ta thiết tha mối tình đầu
Còn em duyên mới qua cầu là xong
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
Giá cả đắt đỏ phiền lòng
Vần thơ dang dở nên không nghĩ gì
Chỉ lo tính toán chi li
Cân, đo, đong, đếm mua gì cho xong
Tình yêu chẳng dám đợi trông
Lòng riêng cứ mãi lo không vẹn toàn!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...