Sẽ còn có ngày mai
Thôi rồi... cúp nước!
Sáng nay thức dậy vệ sinh
Nào ngờ cúp nước có kinh không nào?(TABC)
Vợ chồng con cái nháo nhào
Giờ không có nước làm sao ra đường (PL)
Khăn khô cọ thấy mà thương
Cả nhà méo mó như phường khỉ nhăn (PS)
Ai đời nhịn thở được chăng
Vào trong toa-let mùi khăng khẳn mùi.(KHT)
Nửa đêm chăn gối mặn nồng
Anh bê chậu nước tiết kiệm từ lâu (Cầu Vồng Khuyết)
Anh Cá có một con mèo
Chẳng leo, chẳng nhảy chỉ trèo xe hơi
Con mèo ấy cũng biết bơi
Bi-ni hai mảnh à ơi anh mình (Tazang)
Tazang thấy thế thất kinh
Đu dây nhanh tới kéo mình cá ra
Rỉ tai: anh ạ gay to
Nếu mèo theo riết em lo sập nhà
Chị biết thì rất rầy rà
Thôi thôi mèo đó hay là phần em....(thuphong)
Một đề tải về cúp nước thôi mà các bạn Vườn Thơ dẫn đến khá nhiều hình ảnh thú vị! Bài thơ có đầy đủ những từ tượng thanh lẫn tượng hình! Không những thế, các bạn còn cổ động phong trào bơi lội khi nhân cách hóa hình tượng mèo con mặc bikini ấy chứ? Bái phục các ý tưởng cao siêu thật!
Một đề tài mới dành cho những người... thức khuya, các bạn cùng tham gia tiếp nhé!
Mất ngủ...!
Em chúc rằng "Anh sẽ ngủ ngon
Ngủ đi đừng thức ... sẽ ăn đòn"
Giờ này nơi ấy em ngon giấc
Có biết rằng anh... mắt mở tròn...
Last edited by TeacherABC; 25-11-2009 at 04:47 AM.
Mất ngủ...!
Em chúc rằng "Anh sẽ ngủ ngon
Ngủ đi đừng thức ... sẽ ăn đòn"
Giờ này nơi ấy em ngon giấc
Có biết rằng anh... mắt mở tròn...(Teacher)
Kẻ thời thao thức, kẻ ngủ khò
Đêm dài canh cánh với sầu lo
Ông Tơ bắt khó mần chi vậy
Để cả...3 ta, khác con đò....
Điều đó rồi cũng qua đi!
Mất ngủ...!
Em chúc rằng "Anh sẽ ngủ ngon
Ngủ đi đừng thức ... sẽ ăn đòn"
Giờ này nơi ấy em ngon giấc
Có biết rằng anh... mắt mở tròn...(Teacher)
Kẻ thời thao thức, kẻ ngủ khò
Đêm dài canh cánh với sầu lo
Ông Tơ bắt khó mần chi vậy
Để cả...3 ta, khác con đò.... ( hahaha)
Anh tưởng rằng em sẽ ngủ ngon
Không đâu cảm xúc vẫn đương còn
Em ngồi gõ phím nghe hương thoảng
Mật ngọt môi hồng nhạt ít son (KHT)
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Mất ngủ...!
Em chúc rằng "Anh sẽ ngủ ngon
Ngủ đi đừng thức ... sẽ ăn đòn"
Giờ này nơi ấy em ngon giấc
Có biết rằng anh... mắt mở tròn...(TeacherABC)
Kẻ thời thao thức, kẻ ngủ khò
Đêm dài canh cánh với sầu lo
Ông Tơ bắt khó mần chi vậy
Để cả...3 ta, khác con đò.... ( hahaha)
Anh tưởng rằng em sẽ ngủ ngon
Không đâu cảm xúc vẫn đương còn
Em ngồi gõ phím nghe hương thoảng
Mật ngọt môi hồng nhạt ít son (KHT)
Sau này mất ngủ anh sẽ canh
Nếu em còn thức xin hãy giành
Gởi anh chút gió thoảng hương ấy
Để anh chìm đắm giấc mộng nhanh...(TeacherABC)
Last edited by TeacherABC; 26-11-2009 at 06:09 PM.