Bài 1 đến 10/133

Chủ đề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

Threaded View

  1. #10
    Member PhotobucketPhotobucket Bạch Vân's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Đi đường mà gặp kẹt xe,
    Về nhà thì trễ vợ đe, vợ lườm
    Hỏi rằng anh lại từa lưa
    Người trông nhàu nát như vừa C... xong. Hi hi (ON)
    Nghĩ mà giận lão giao thông
    Dựng chi lô cốt đường trong đường ngoài (PL)
    Truyền hình, báo chí nói hoài
    Sao mà cứ bỏ ngoài tai rứa hè (CC)
    Kẹt xe đi lối bờ kè
    Nào ngờ cũng kẹt... kết bè lội kênh ( ABC )

    Lội kinh những rác với xình.
    Liệu mà vợ có đón mình vào không?
    Hay là lại thả đi rông.
    Lại ca tình khúc giao thông bốn mùa.
    Con vua ngồi tận ngôi vua.
    Con sãi ở chùa khỏi sợ giao thông ( Bachvan )
    Last edited by Bạch Vân; 22-11-2009 at 08:50 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Xin nhạc phổ "Một lần dang dở"
    By phoenix47 in forum Nhạc Phổ
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 07-04-2010, 09:34 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •