Bài 1 đến 10/133

Chủ đề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

Threaded View

  1. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    Yên xe chẳng có lò xo
    Phao câu ê ẩm phải lo mua dầu (CC)
    Giờ thì em ở nơi đâu
    Phố xưa giọt nắng pha màu thời gian
    Đường tình em chẳng xi nhan
    Anh như hụt mất muôn vàn giấc mơ (
    Nhạn Linh)
    Last edited by phale; 21-11-2009 at 01:00 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Xin nhạc phổ "Một lần dang dở"
    By phoenix47 in forum Nhạc Phổ
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 07-04-2010, 09:34 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •