Muốn đi ăn lẩu xáo măng
Ai dè giá cả cũng tăng ba ngàn
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Đành làm một kẻ lang thang
Bởi giá nhà trọ cứ tăng vù vù !!!
Last edited by hamy; 13-01-2010 at 01:24 PM.
Chổ đâu mà ngủ hằng đêm
Thôi đành đi xuống gầm cầu cho xong
Ở đó không tốn một đồng
Nếu vô khách sạn tiền nông gấp ngàn !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Bước chân đến chợ bàn hoàn
Thịt thà, rau cải vài ngàn tăng lên!!!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Ai ai nấy nấy đều rên
Tiền lương trong tháng bấp bên vài đồng
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Bấp bênh một nổi gạo đong
Giá tăng vùn vụt còn trông hạ gì???
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Xin người hãy hạ chút đi
Bởi tôi quen biết lắm khi mua mà
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Muốn rẻ thì đi chợ xa
ở đây bán thế đã là giá chung
Giá cả mãi tăng chẳng chùng
Bước ra đến chợ lùng bùng hai tai
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!