Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Nhớ trước em hay ra CLB Thanh Niên Tăng Bạt Hổ chơi ở đó(cũng phải 20 năm có lẻ), toàn lão làng đánh phủi và tuyển già hết thời đánh mỗi ngày, nhiều ông đánh độ và biểu diễn rất vui. Nhớ mãi có ông chấp em 7 quả đánh bằng dép...em vẫn thua, nhưng ông ta gặp Mai Đòm bị chấp 11 quả ông ta thua như thường, nói thế các bác biết tài em cao mức nào rồi chứ ạ.
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng