Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Chào mừng chị Bạch Vân đến với niềm riêng. Chúc chị nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Bạch Vân hôm nay hân hạnh chào thêm nhiều bạn mới ở Niềm Rêng.
Trái tim Oa Nữ càng ngày càng trắng. Tim Bạch Vân lại càng ngày càng xanh.
Oa Nữ làm Bạch Vân chợt nghĩ Bạch Vân sẽ đổi nick mình thành Thanh Vân, nếu bạn bachvan, bạn đã là thành viên trươc khi Bạch Vân sử dụng nick này, không đồng ý.
Giờ thì đùa với Oa Nữ:
Gia tài em, có một trái tim.
Thời gian , in bao dấu muộn phiền.
Tóc mây, đã tới ngày, bạc trắng
Tim lành, vui cỡi hạc qui tiên.
Tim dù trắng hay xanh, cứ là tim lành, cho lòng thanh thản!



Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng




Anh vẫn chờ em, một trái tim
Nửa dành cho vợ, nửa nằm im
Biết đâu ngày tới, chân phiêu lãng
Người nhớ hay quên, mãi đi tìm...
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"