Bài 1 đến 10/54

Chủ đề: Muôn Hoa

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Muôn Hoa

    Thấy Đào Mai nhớ tết quá Klosen. Cảm ơn Klosen mang hoa về nghen.

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Muôn Hoa

    Thấy CM4Q trở lại, chợt nhớ đến một loài hoa ...


    Hoa Quỳnh
    Loài hoa không thấy ánh mặt trời








  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Muôn Hoa

    Hoa Quỳnh
    Loài hoa không thấy ánh mặt trời







  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Muôn Hoa

    Hoa Quỳnh
    Loài hoa không thấy ánh mặt trời







  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Muôn Hoa

    Hoa Quỳnh
    Loài hoa không thấy ánh mặt trời







  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Muôn Hoa



    Wow ...ĐMMĐ post nhiều Hoa Quỳnh đẹp quá ,Cám ơn nhiều nhiều .Đó là loài hoa mà 4Q yêu nhất đó .Đáp lại 4Q chạy về Chòi lá rinh bài " Quỳnh Hoa " viết cũng lâu lâu rồi dán vào đây coi như tặng lại Mắt và những ai yêu Hoa Quỳnh nhé

    Quỳnh hoa

    Trời già sao thật phũ phàng
    Đày hoa một kiếp bẽ bàng duyên xưa
    Nửa đêm bừng chút hương thừa
    Như tiên giáng thế mới vừa khai hoa
    Ngỡ ngàng tủi phận khóc òa
    Trinh nguyên cánh mỏng kiêu sa nhuốm sầu
    Sương buồn như những hạt châu
    Thương cho phận bạc đôi câu khóc thầm
    Oán rằng mình chẳng lỗi lầm
    Cớ sao phải chịu trầm luân kiếp này
    Nhụy hương cũng chẳng kém ai
    Mà sao chưa biết nắng mai tươi hồng
    Cuộc đời có đẹp hay không ???
    Ôm câu hỏi ấy chôn lòng cùng đêm
    Mông lung nhạc khúc êm đềm
    Quỳnh đang say giấc bên thềm đợi trăng
    Gió thương nên khẽ van rằng
    Bình minh chớ vội đến giăng đọa đày
    Mơ màng mà dạ quắt quay
    Quỳnh hoa rũ cánh đón ngày mới lên...

    QN
    13/3/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •