-
Ðề: Muôn Hoa

Bài này 4Q sưu tầm và lưu giữ trong Album thơ - hoa của mình .Dán vô cho mọi người thưởng thức .Còn nhiều lắm...để bữa nào ...rinh hết về đây
Hoa sen
Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gầy mòn
Vẫn đuà ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa
Hihih...4Q đọc còn ...hổng ra .SORRY !!! Không biết gõ ra đúng chưa ,mà sao có câu đọc nghe kỳ kỳ .Tại cái này không phải của thơ nhà ( Đi hái trộm sen mừh )
Last edited by CM4Q; 07-06-2009 at 09:56 PM.
CHÒI LÁ
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn