Wow ...ĐMMĐ post nhiều Hoa Quỳnh đẹp quá ,Cám ơn nhiều nhiều .Đó là loài hoa mà 4Q yêu nhất đó .Đáp lại 4Q chạy về Chòi lá rinh bài " Quỳnh Hoa " viết cũng lâu lâu rồi dán vào đây coi như tặng lại Mắt và những ai yêu Hoa Quỳnh nhé
Quỳnh hoa
Trời già sao thật phũ phàng
Đày hoa một kiếp bẽ bàng duyên xưa
Nửa đêm bừng chút hương thừa
Như tiên giáng thế mới vừa khai hoa
Ngỡ ngàng tủi phận khóc òa
Trinh nguyên cánh mỏng kiêu sa nhuốm sầu
Sương buồn như những hạt châu
Thương cho phận bạc đôi câu khóc thầm
Oán rằng mình chẳng lỗi lầm
Cớ sao phải chịu trầm luân kiếp này
Nhụy hương cũng chẳng kém ai
Mà sao chưa biết nắng mai tươi hồng
Cuộc đời có đẹp hay không ???
Ôm câu hỏi ấy chôn lòng cùng đêm
Mông lung nhạc khúc êm đềm
Quỳnh đang say giấc bên thềm đợi trăng
Gió thương nên khẽ van rằng
Bình minh chớ vội đến giăng đọa đày
Mơ màng mà dạ quắt quay
Quỳnh hoa rũ cánh đón ngày mới lên...
QN
13/3/2009