Góp thêm nè:
- Miếng ăn là miếng nhục, miếng nhục là cục thịt
- Quân tử nhất ngôn quân tử dại, quân tử nói lại quân tử khôn
- Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, lưỡi có xương khối kẻ méo mồm
Góp thêm nè:
- Miếng ăn là miếng nhục, miếng nhục là cục thịt
- Quân tử nhất ngôn quân tử dại, quân tử nói lại quân tử khôn
- Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, lưỡi có xương khối kẻ méo mồm
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng