Bài 1 đến 10/86

Chủ đề: Mỗi ngày 1bài hát....

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Re: Mỗi ngày 1bài hát....

    CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6UOAWB.html

    Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
    Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi...
    Dù cho gió mưa, giăng kín,
    khiến em không tìm được thấy đường anh,
    và để em lạc trong đêm tối tăm.

    Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi?
    Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ?
    Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
    Giờ em đã biết con đường đó chính là anh...

    Người yêu ơi...
    Xin anh đừng đi quá vội
    Chờ em nhé anh...!
    Rồi ta sẽ cùng sánh vai...


    Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.
    Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em.
    Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
    vì em biết rằng
    con đường hạnh phúc là anh...
    Last edited by Nhudadauyeu; 10-08-2010 at 04:04 PM.
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •