Bài 1 đến 10/86

Chủ đề: Mỗi ngày 1bài hát....

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày 1bài hát....

    SÓNG XÔ TÌNH VỠ



    thấp thoáng mây cuối trời
    nghe tình sóng vỗ giữa mù khơi
    lênh đênh con nước trôi bên đời tiếc nuối
    nếu biết không có thuyền
    muôn đời biển sẽ chẳng bình yên
    khi anh không có em nhớ thương triền miên.

    bờ cát vắng mong chờ ai
    khi tình như cánh chim đã vụt bay.
    thuyền tình giờ mịt mù xa mãi
    tình đã đổi thay....

    tình là ngọn sóng cuốn mãi ,dấu yêu ngày qua.
    để mình ta bơ vơ trên bến xa lạ
    nụ hôn cuối héo hắt trên môi ,khi tình đã ..nguội

    tình là ngọn sóng cuốn mãi ,dấu yêu ngày qua.
    để lời ru miên mang trên cánh tay ngà
    còn lại chút nuối tiếc cho nhau ... khi tình đã xa..
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày 1bài hát....

    Nắng Gió Tình Ta



    Qua đêm đông lạnh câm
    Ngàn tia nắng ấm êm với đời
    Tim em không nhạt phai
    Dù bão giông có quay về đây
    Như mây xanh trời cao
    Tìm nhau đến dẫu xa cuối trời
    Em yêu anh đậm sâu
    Làn gió thơm thoáng qua đời anh

    Ngày yêu nhau anh đâu nào hay biết
    Tình yêu kia chơi vơi bao niềm đau
    Kìa phong ba chia xa tình hai đứa
    Thì em ơi nơi đâu anh thấy em

    Em là gió gió cuốn theo tình anh
    Thánh thót bao vẫn thơ khúc ca tình đôi lứa
    Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh
    Ấm áp ân tình đó, mãi mãi không rời xa
    Anh là gió gió mãi ru hồn em
    Sánh bước ta cùng nhau bước qua ngàn giông tố
    Anh là nắng nắng cháy trong lòng em
    Sưởi ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •