-
Re: Trái tim không ngủ yên .......
"Hạnh phúc là gì?"" Em thường hay hỏi...
"Chẳng là gì nếu vắng người mình yêu.."
Em mỉm cười. hai hàng mi ướt lệ
"Ừ, anh nhỉ?", em nói khẽ "Thế mà...?"
"...Anh ở xa đến bao giờ trở lại
Để thời gian luôn lỗi hẹn... đêm về...?"
Con tim anh đau buốt nghe em hỏi...
"...không ngủ yên" vẫn thao thức đợi chờ...
-
Có 7 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:
Anna (07-09-2010),Bình Nguyên (07-01-2011),Hàm Long (06-09-2011),MinhThy (07-09-2010),NCĐ.2009 (05-04-2011),Phương Lê (07-09-2010),Phu sinh (07-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn