Bài 1 đến 10/59

Chủ đề: Trái tim không ngủ yên .......

Threaded View

  1. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Giao thừa sắp đến, em nào vui?
    Anh lại ở xa, em có buồn...
    Nhớ em, gởi gió mang tin đến
    "Rằng anh yêu lắm, bé... A... ơi!"

    Đã ko gặp nhau, mạng đt còn kẹt....cũng may còn đi đc 1 tin nhắn! Cám ơn Người Yêu!


    Xuân đã về anh hỡi có nghe
    Heo may thổi lòng nghe rạo rực
    Đã thôi hết ngày hè nóng nực
    Đông đã tàn hơi ấm dần sang
    Và anh ơi trời đất nở vàng
    Cùng hương sắc muôn ngàn hoa đẹp
    Tặng anh đó giữa đời chật hẹp
    Một tình thơ em mãi đợi chờ.....
    Last edited by Anna; 14-02-2010 at 01:39 AM.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    NCĐ.2009 (12-03-2011),TeacherABC (23-03-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •