-
Re: Trái tim không ngủ yên .......
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em?
Anh đối mặt nỗi cô đơn da diết...
Lòng sầu nặng những ngày mình xa vắng
Trái tim yêu... lỗi nhịp đập đớn đau...
Những bộn bề vây quanh trong cuộc sống
Chợt nhận ra tình đã vội bay xa
Ngày tháng yêu thương mặn nồng tha thiết
Giờ chỉ còn ký ức nhuộm màu phai...
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em?
Lòng muốn nói chữ yêu nhưng không thể!
Chỉ thầm mong hạnh phúc mãi yên bình
Anh đứng lại bên đường... nhìn em bước...
Last edited by TeacherABC; 07-09-2011 at 08:46 AM.
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:
Anna (23-09-2011),Dung_SHA (06-09-2011),Hàm Long (06-09-2011),Nhím con (08-09-2011),OA _ NỮ (06-09-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn