Bài 1 đến 10/59

Chủ đề: Trái tim không ngủ yên .......

Threaded View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Trái tim không ngủ yên .......

    Trái tim đơn côi xin đừng thao thức nữa
    Nghĩ ngoan nào đừng giục giã đam mê
    Đừng dằn vặt ta trong bóng tối đợi chờ
    Đừng dụ dỗ!...vì ta muốn bây giờ yên lặng
    Ta muốn đi vào tận cùng trống vắng
    Muốn trở về sâu thẳm với niềm riêng
    Muốn nhớ thật nhiều, nhớ để mà quên!
    Đừng trỗi dậy, hãy ngoan hiền....Tim nhé!
    (ST)-------------
    Một chút tâm tư - lần đầu tiên gởi vào Vườn thơ.
    Last edited by Anna; 17-11-2009 at 10:16 AM.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Thành viên cám ơn bài của Anna:

    NCĐ.2009 (12-03-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •