Tháng ba ngày tám đến hôm nay
Hoa anh không có, cũng chẳng quà
Ừ nhỉ, vì sao chắc em hiểu?
Hạnh phúc bên em đến mỗi ngày...!
Sheiran (13-08-2010)
Anh biết nghịch em một chút thôi
Mắt đỏ má hồng mím chặt môi
Không cười, ướt lệ tay nắm chắc
Giận anh, em bảo "Cứ mặc tôi!"
Giận anh em sẽ giận cả đời!
Tính anh là thế mãi rong chơi
Thôi này cô bé anh xin hứa
Lỗi lầm anh sửa, mai... tiếp thôi!
@Gởi CD, Shei... viết thay cho hhh và A.P...
Last edited by TeacherABC; 21-03-2010 at 08:16 PM.
Sheiran (13-08-2010)
Em vẫn mãi trao anh lời tha thiết
Thật mặn nồng như thuở mới thân quen
Dù đôi ta không trọn được ước nguyền
Em vẫn thế trọn đời luôn ghi dấu
Và vẫn mãi trong tim hoài nung nấu
Những ân tình hương mật cúa anh trao
Lời thơ em vẫn mãi mãi ngọt ngào
Như cái thuở ban đầu mình lưu luyến
Hơi ấm tình anh hoà theo làn gió quyện
Mang cho em những cảm giác thân thương
Những nhớ nhung theo tiếng gọi đêm trường
Ru em ngủ trong từng cơn mộng mị
Em vẫn mãi muôn đời cất dấu kỹ
Trong trái tim kỹ vật của tình yêu
Dù xa xôi cũng dành trọn thật nhiều
Lời yêu dấu ta trao còn thắm thiết
Cám ơn anh ...dù đôi ta cách biệt
Nhưng lòng anh vẫn trọn mãi về em
Cung điệu mang vẫn tha thiết êm dềm
Và vẫn mãi trong ta tình bất diệt
1 ngày buồn - nhớ anh...
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
NCĐ.2009 (12-03-2011),Sheiran (13-08-2010),TeacherABC (23-03-2011)
Anh có biết vì sao em thao thức
Trắng đêm dài không ngủ để vu vơ
Tựa bên song với ánh mắt thẫn thờ
Vì mơ ước trong em còn xa vắng
Anh có biết vì sao em thức trắng
Gởi lời buồn trong ý nhạc vần thơ
Mắt lệ sầu khi lá đổ xác xơ
Vì Thu đến mang em vào nhung nhớ
Và những đêm gục đầu trong trăn trở
Niềm đau thương hận tủi đã riêng mang
Ai gieo chi cho lắm cảnh bẽ bàng
Đường hai lối lỗi thề ai mang lấy
Trong tim em nhọt sầu đang sưng tấy
Bao u buồn mang lấy cứ hoài đong
Nỗi ưu tuy chất chứa hóa thành giòng
Thì anh hỡi làm sao em ngủ được
"Ngủ đi em" tiếng ru như thuở trước
Vẫn ngọt ngào êm dịu tựa bài thơ
Để cho em lạc lỏng chốn tình mơ
Và đêm đến thẫn thờ nghe gió gọi...
-----Đêm buồn------
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
NCĐ.2009 (12-03-2011),Sheiran (13-08-2010),TeacherABC (23-03-2011)
Bé ơi, bé đã ngủ chưa?
Riêng anh mất ngủ nghe mưa bên thềm.
Giấc nồng say đắm mỗi đêm
Anh ru bé ngủ êm đềm mộng mơ...
Ước mong cùng ngắm sao đêm nay...
Vấn vương nỗi nhớ biết bao ngày,
Ánh sao băng sáng đêm khuya sớm,
Giấc mộng đêm về em đã say?
Last edited by TeacherABC; 18-08-2010 at 12:28 AM.
Giờ này Mĩm đã ngủ chưa?
Biết chăng gió lạnh đón mưa bên thềm
Khẽ qua làn tóc môi mềm
Nhẹ như cơn gió êm đềm thoáng xa
Ghi chép theo thơ Phương Lê trên chat box lúc 00:39 14/8