Thân chúc CVK một tuổi mới thật nhiều may mắn, vui vẽ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Sorry LK hay tin qua trễ nhưng trễ còn hơn là.. . không biết .
Đây là đoạn đầu bài thơ viết về các mem Niềm riêng, toàn bài thơ sẽ dài bằng ... Chinh phụ ngâm.
Nhân dịp sinh nhật CVK, TT xin ra mắt bài thơ ở đây:
(Chưa đặt tên)
Tiếng lành trên mạng lan xa
Trai thanh gái lịch ai mà chẳng mê
Niềm riêng một cõi đi về
Mỗi người một vẻ bạn mê vẻ nào.
Đầu tiên phải là Cầu Vồng Khuyết
Nhưng chú em chỉ thích chữ Vồng
Nghĩa là lượn lượn cong cong
Khum khum hai đỉnh càng đong càng đầy
Niềm riêng vui vẻ sum vầy
Website này có ông này tiên sư. (ông tổ của Niềm riêng)
Last edited by Tường Thụy; 21-11-2009 at 09:15 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
tanthinh (16-11-2012)
Last edited by Tazang; 21-11-2009 at 01:27 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
tanthinh (16-11-2012)