-
Ðề: Giả vờ thôi anh nhé!
Anna và các bạn: Cái sự giả vờ rất đáng yêu. Có thể nói không có nó thì tình yêu chẳng có hương vị gì cả.
GIẢ VỜ
Sợ cha mẹ mắng, giả vờ
không thương nhau nữa
Không chờ,
Không mong.
Lửa sao cứ đốt trong lòng
Anh vờ có được?
Em không biết vờ.
TT
Xin lỗi, mình viết nhầm nick người mở chủ đề này nên đã sửa lại
Last edited by Tường Thụy; 18-11-2009 at 06:32 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn