..gặp nhau...giả vờ ko quen...giả vờ ta chưa từng....
...cả 2cùng giả vờ...để ko ngại ngùng...
.......vì em từ bỏ Mọi chuyện còn chưa bắt đầu...
...thôi thì là bạn thôi anh nhé...
.....sẽ tốt cho cả anh và em...
..gặp nhau...giả vờ ko quen...giả vờ ta chưa từng....
...cả 2cùng giả vờ...để ko ngại ngùng...
.......vì em từ bỏ Mọi chuyện còn chưa bắt đầu...
...thôi thì là bạn thôi anh nhé...
.....sẽ tốt cho cả anh và em...
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Anna và các bạn: Cái sự giả vờ rất đáng yêu. Có thể nói không có nó thì tình yêu chẳng có hương vị gì cả.
GIẢ VỜ
Sợ cha mẹ mắng, giả vờ
không thương nhau nữa
Không chờ,
Không mong.
Lửa sao cứ đốt trong lòng
Anh vờ có được?
Em không biết vờ.
TT
Xin lỗi, mình viết nhầm nick người mở chủ đề này nên đã sửa lại
Last edited by Tường Thụy; 18-11-2009 at 06:32 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
TT nhặt mấy ý để viết bài này:
GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ
Khi em giả vờ chạm khẽ
Anh đừng ngốc nghếch làm thinh
Sao không giữ tay em lại
Anh ơi đừng quá vô tình.
Em sẽ cố tình im lặng.
Để anh hốt hoảng: Em đâu
Em vờ tập tễnh chân đau
Sao anh không đòi được cõng.
Giả yêu anh để thử ghen
Mà cơn ghen sao lại thật
Giả vờ cho anh hôn em
Mà sao thấy lòng thổn thức.
Hãy giả vờ nói yêu em
Hãy vờ ôm em thật chặt
Nhưng tình yêu là rất thật
Em đâu có biết giả vờ.
19/11/09
TT
Last edited by Tường Thụy; 19-11-2009 at 05:39 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Ngày thứ hai không gặp em! Anh giả vờ thế nào bây giờ?
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!