Ngày xưa xem truyện Bố già. Giới mafia Mỹ đều ngán tên Luca Brasi thậm chí người từng thấy hành động của hắn cũng phát điên. Không ai dám nói đến cái tên của hắn. Hắn làm gì:

Đem đứa con mà vợ hắn mới sinh, lạnh lùng mở nắp lò sưởi vất đứa bé vào trong.

Nhưng đó là hành động bộc phát một cách nhanh chóng còn đây là đâm kim qua từ thóp đến tận cằm. Quá ư thú tính!

Cho dù là những sát thủ lạnh lùng nhất mà chúng ta từng xem. Khi gặp người mẹ bế con hay trên xe có trẻ em cũng đều thở dài ngao ngán mà không nỡ xuống tay!

Không biết dùng từ gì để nói cho đúng mức độ và cũng không biết hình phạt nào đủ xứng với hành động trên. Quá mức................!