Từ ngày vô tình gặp mọi người ( từ diễn đàn AC ) , tôi đã lần nào phá phách hay làm mất lòng 1 ai ?

- Tôi muốn hỏi , lí do gì Nhật Nguyệt luôn lấy tôi làm cái gai và muốn nhổ bỏ ? Lớn tuổi và cư xử thế àh ?

- Mấy lần tôi nhịn , lần này là 1 chuyện khác , không có ý xấu !

- Tôi có mở 1 cuộc thi thơ , đã nhiều lần nói chuyện với chị Phale và nhờ chị gởi 1 số mem qua thi , mang tính chất trao đổi học hỏi .

- Tôi đã giới thiệu web trên diễn đàn này chưa ? Mà NN nói tôi bất lịch sự ! Tôi chỉ nói tôi có cuộc thi , ai muốn thi thì liên hệ !

- Tôi thường gọi những kẻ như thế là ku . Đó là thói quen của tôi , dành cho những người hay ganh tị và ganh ghét người khác .

- Nay , tôi chẳng mong gì . Muốn như Lục Bình . Del hết bài và ban nick !

- Lí do : Tôi thấy có 1 vài thành viên trong BQT web rất ,rất là quan liêu . Không phục !

Hết .

Ban nick đi

Cám ơn và chào vĩnh biệt !