Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!
Thân gửi KBTY
- Trước hết thay mặt BQT NR xin cám ơn bạn đã có những bài thơ tham gia cùng với các anh chị trong VT niêm riêng mà BQT và các anh chị trong VT cũng đánh giá rất cao khả năng của bạn.
- Tuy nhiên trong 4r này chúng ta cần phải tôn trọng một quy tắc mà 4r đã đề ra đó là tôn trọng nhau khi sinh hoạt trong 4r. Trong lần trước cá nhân tôi thấy bạn hoàn toàn không đúng khi nói chuyện trong chat box 4r. Bạn là mem và bạn có quyền gì gọi người khác trên chat box là " Ku" trong khi bạn chưa biết họ là ai. Bạn chỉ cảm nhận rằng NN có ác cảm với bạn trong khi NN chưa có lời nói gì xúc phạm tới bạn để đến mức bạn phải gọi NN như vậy.
- Khi bạn có ý kiến trong mục góp ý có nghĩa là bạn muốn BQT giúp bạn trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa bạn và NN. Xong bạn có lời lẽ như vậy với BQT thì bạn đã đi quá xa rồi.
Tôi thấy bạn tự nhận là tài cao. Nhưng hãy tự nghĩ xem tài cao của bạn mà lại có những cách hành xử như vậy thì có hợp tình hợp lý với mọi người trong diễn đàn hay không?
Thân gửi bạn và có đôi lời góp ý với bạn.
Chúc bạn vui và bình tĩnh hơn.
KBTY: Thôi dù sao cũng có một chút hiểu lầm (của cả 2) ở đây, mình cũng không nên mổ xẻ và đi quá xa nữa, nếu có lần nào đó anh "lỡ đá" em thì anh xin lỗi em vậy. Dĩ hòa vi quý là tốt nhất, chẳng phải bọn mình vào dd là để tìm vui, để relax hay sao? vậy thì việc gì phải rước thêm chuyện bực mình, đúng không nào?