Cây đào này thế đẹp hả, PS hả. Nhìn hoa đào mà nhớ chợ hoa ngày tết quá. Mọi năm ON ăn tết ở VN, đi chợ hoa chọn cho gia đình anh chị em mỗi nhà một cành đào, cứ phải nhờ ai rành để coi cành đào thế gì, chữ gì thì gặp may mắn cả năm.
Cây đào này thế đẹp hả, PS hả. Nhìn hoa đào mà nhớ chợ hoa ngày tết quá. Mọi năm ON ăn tết ở VN, đi chợ hoa chọn cho gia đình anh chị em mỗi nhà một cành đào, cứ phải nhờ ai rành để coi cành đào thế gì, chữ gì thì gặp may mắn cả năm.
Bởi màu đỏ nhàn nhạt nên cứ ngờ ngợ, là cây ghép dạng bonsai đó!
Là ở ngoài lan can nhìn xuống đường đi đấy! Cái cửa sổ đó nhà bên cạnh lên lầu nên bị bít lại, chứ kho chi mà lát gạch men sang thế!
Thank ĐQ! Chỉ sợ là đào thì sg nóng thế, chăm không khéo lại nở hết trước Tết!
Hơ..Hơ... Có vụ thế của cây nữa hả, PS mới biết!! Hi...Hi...