Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
Chao ôi kìa ánh mặt trời
Mây mù rẽ lối sáng ngời hiện ra
Được lời mát cả hồn ta
Hằng nga tít tắp tưởng xa hoá gần
Hôm nay nắng lại ngập sân
Người mơ giờ sẽ tới gần...nhà ta
(có duyên....gặp được hem cà)
"Chính quyền" cấp phép kiệu hoa đón nàng......
Hihi... sáng đang mần thơ với Ông "Lươn Y" mà có việc phải chạy đi ngay

Oh! tiếp nà: híhí


Chàng mắc cái bệnh “vội vàng”
Ta mắc cái tật “rõ ràng” … nói không
Nắng vàng rồi chuyển mưa giông
Phòng không.. bốc chốc lại đông…. hai người

( Làm thơ ai đó mỉn cười..)