Chúng ta ai mà đã không trải qua những năm tháng đi học. Những năm tháng ấy, thầy cô như là người cha, người mẹ thứ 2 dạy dỗ cho chúng ta từ những ngày đầu cầm viết, cho đến khi chúng ta trang bị đầy đủ kiến thức vững chãi bước vào đời.

Rời mái trường, rong ruổi trên mọi nẻo đường, có khi nào chúng ta nhớ lại những người thầy, người cô đã một thời dìu dắt chúng ta trên con đường học vấn?

Ai đó ví von, thầy cô như những người đưa đò, cần mẫn hết chuyến này, đến chuyến khác cho đến hơi tàn, lực kiệt. Người đưa đò vẫn ở lại bến, khách sang đò thì có mấy ai được mấy lần quay về nơi chốn cũ, thăm lại người đưa đò năm ấy không?

Tháng 11 đang về, có một ngày kỷ niệm đang đến để chúng ta có cơ hội gác lại những bận rộn thường ngày, nghĩ đến thầy cô xưa.

PL thân mời các anh chị gởi gắm tình cảm ấy của mình vào topic này.

Và nếu có ai đang ở xa, có thầy cô ở TPHCM, PL sẵn lòng làm cầu nối để những tình cảm của các anh chị và các bạn đến với người thầy, người cô mà mình kính yêu.