TRẢI LÒNG VỚI BÀO NHI
Những Người Bạn Bên Tôi - Saigon, 22.11.09

Sau vài giờ đồng hồ từ Saigon hướng ra Phan Thiết, chúng tôi được các sơ của mái ấm tình thương Tân An, thị xã La Gi dẫn đi thắp nhang ở một nghĩa trang khá đặc biệt, đó là nơi chôn cất của những bào thai.


Mỗi ngày, đều có những ca phá thai, nhưng rồi những bào thai ấy sẽ đi về đâu? Ai có thể trả lời được, một kiếp người chưa tạo nghiệp nhưng đã có kết cục không hay cho thể xác của mình rồi. Thấu cảm đươc nỗi xót xa ấy, các sơ đã tự nguyên lập nên nghĩa trang này, để mong những linh hồn bé bỏng còn có chốn nương về.


Cứ đều đặn hàng tuần vào thứ hai, tư, sáu, các sơ lại đến hai bệnh viện trong thị xã, xin những thai nhi đã bị chối bỏ đem về đây chôn cất. Chỉ xin được ở hai trong số nhiều bệnh viện ở thị xả nhỏ này của thành phố Phan Thiết, nhưng trong vòng 3 năm qua, số thai nhi được chôn cất đã hơn 8000. Nhưng đâu phải xin là được cho, trong thời gian đầu, các sơ phải năn nỉ, phải chầu chực cực khổ lắm mới được người ta chấp nhận. Nghe các sơ kể mà chúng tôi thật đau lòng.






Tất cả những công việc này đều xuất phát tự tấm lòng. Các sơ phải tự bỏ tiền ra mua đất, cất mộ. Nhưng với số lượng lớn như vậy thì làm sao cho hết. Hàng ngày, những ngôi mộ cứ nối tiếp nhau ra đời để đón những xác chết trở về. Trong một mộ phần nhỏ bé như vậy là đến hàng chục, hàng trăm thai nhi. Các thai nhi được bỏ vào trong từng hũ nhỏ, khi mộ phần nào đầy thì được lấp lại và xây cất nên.





mỗi phần mộ chôn cất rất nhiều thai nhi