Tin giờ chót !

Sáng nay lực lượng khảo sát mới vào gặp Sơ Mai (người phụ trách nơi ấy)
Về và báo cáo với Bầm rõ ràng như sau :
- Hiện có gần 3000 ngôi mộ xuống cấp trầm trọng, và chi phí tính sơ tổng thể ( Bầm hổng dám nhìn luôn), mà lực lượng với kinh phí chúng ta thì ko thể nào " trọn vẹn", vì thế theo thống nhất với Sơ là chúng ta sẽ chỉ đi thăm thắp hương, dọn rát mà thôi.
- Sáng khởi hành 4g ra đến khoảng 8g30 đến 9g, chúng ta ghé nghĩa trang thắp hương và vệ sinh ngôi mộ chút ít cho các em.
- Trưa chúng ta vào nhà Sơ nơi đang nuôi dưỡng 67 trẻ em sơ sinh, mồ côi, bỏ rơi, và các cụ già tàn tật( nhỏ em nó ko nhớ chính xác bao nhiêu cụ, để Tối hỏi lại) thăm tặng quà sữa, tả...v...v ....vui chơi cùng các e với các cụ ...chiều khoảng 3g chúng ta sẽ về lại sài gòn.(Nếu có nhu cầu tắm biển thì ở lại tắm đến 5g về sài gòn khoảng 9g tối nhé)

P/S : Có 01 thay đổi nhỏ nửa là chúng ta sẽ xuất phát vào 4g sáng ngày chủ nhật 22/11/09, bởi ngày 21/11 sơ đi dự lễ gì đó ở Nha Trang về ko kịp.
Cả nhà vào điểm danh sĩ số lại nhé.....
Tài xế đâu rồi ..mau vào điểm danh hén...