Nghĩa cử cao đẹp của các sơ đã lan toả và làm cảm động biết bao người, trong đó có những y bác sĩ ở hai bệnh viện mà các sơ thường xin những bào thai bị phá bỏ. Mỗi khi có một ca phá thai nào, bác sĩ gọi điện cho các sơ, từ đó, các sơ khuyên bảo, giúp đở cho những cô gái lỡ lầm, nếu giữ được thai nhi thì các sơ sẽ đem về chăm sóc, nuôi dưỡng, cho đến kỳ sanh nở và hồi phục sức khoẻ. Nhờ vậy, mà trong 3 năm qua, đã có 88 cháu bé chào đời, và cũng từ đó, mái ấm tình thương Tân An cũng được dựng nên.
Mái ấm hiện đang nuôi dưỡng 55 em và một vài người mẹ lầm lỡ. Sau đây là một vài hình ảnh của mái ấm.
phòng của những em bé sơ sinh
ngủ ngoan
nhìn các cô các chú đến phèo nước bọt mà không ai chịu bồng mình gì hết!
Và tiếp đến là khu của các em vừa chập chững biết đi, biết nói. Do các em rất đông nên ngoài các sơ, mái ấm còn được nhiều người tình nguyện vào nuôi dưỡng, chăm sóc, và ở cùng các em.
Cuối cùng là khu dành cho các em lớn, có em đã được đi học.