Bài 1 đến 10/60

Chủ đề: Tự dưng ... điên!

Threaded View

  1. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Tự dưng ... điên!

    Từ thưở em đi,
    Anh chết tự bao giờ
    Đôi tay lạnh,
    Ôm vần thơ nhòe nhạt
    Con chữ rơi,
    Từng giọt nước rưng rưng
    Chiều chạng vạng,
    Lá khô ngồi xơ xác
    Tối năm canh,
    Đu gió hú đông về
    Từ thưở em đi,
    Trăng chẳng sáng bao giờ
    Chân cuồng loạn,
    Bước hoang dài thương nhớ
    Rượu uống môi,
    Bôi chén đắng hoen viền
    Trưa hửng nắng,
    Rét đan từng thớ thịt
    Sáng loi ngoi,
    Vươn thoi thóp xuân tàn
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của langthang:

    kehotro (11-09-2012),Lão K (11-09-2012),loyal (11-09-2012),NHAT NGUYET (11-09-2012),Triplec (11-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •