Đường vào địa ngục ... có vào chẳng có ra!
Chỉ một lằn ranh mong manh, một nụ hôn, một thoáng nhìn, một chút lang thang là cổng địa ngục ... mở toang ... đón mời.
Mà địa ngục thì có nhiều hấp lực hơn thiên đàng !!!
Nghe anh VT nhắc địa ngục và thiên đàng chợt nhớ ngày xưa hay chơi trò:"... Thiên đàng địa ngục hai bên... Đến khi phải chết được lên thiên đàng..." cũng vui nhỉ! Hồi còn bé chỉ mơ ước được lên thiên đàng còn lớn lên thì... đường đến thiên đàng có lẽ phải qua... địa ngục...????
Nghe anh VT nhắc địa ngục và thiên đàng chợt nhớ ngày xưa hay chơi trò:"... Thiên đàng địa ngục hai bên... Đến khi phải chết được lên thiên đàng..." cũng vui nhỉ! Hồi còn bé chỉ mơ ước được lên thiên đàng còn lớn lên thì... đường đến thiên đàng có lẽ phải qua... địa ngục...????
Phật và chúa trước khi thành chánh quả cũng đều bước qua cổng địa ngục!
Liệu rằng loài người mấy ai vào thiên đàng mà không qua cửa địa ngục ... trần gian ... ngút ngàn khổ ải !!!
Nghe anh VT nhắc địa ngục và thiên đàng chợt nhớ ngày xưa hay chơi trò:"... Thiên đàng địa ngục hai bên... Đến khi phải chết được lên thiên đàng..." cũng vui nhỉ! Hồi còn bé chỉ mơ ước được lên thiên đàng còn lớn lên thì... đường đến thiên đàng có lẽ phải qua... địa ngục...????
Cái đạo của anh BinLaden thì em ko biết chứ em thấy đạo Phật và cả đạo Thiên Chúa thì hình như trước khi được lên Thiên Đàng thì đều phải xuống Địa ngục để checking và renewing thì phải anh Teach ơi
Nếu đúng vậy thì...vui vẻ xông lên thôi Chị Oa nhỉ
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Cái đạo của anh BinLaden thì em ko biết chứ em thấy đạo Phật và cả đạo Thiên Chúa thì hình như trước khi được lên Thiên Đàng thì đều phải xuống Địa ngục để checking và renewing thì phải anh Teach ơi
Nếu đúng vậy thì...vui vẻ xông lên thôi Chị Oa nhỉ
Xông lên là cái chắc rồi...Có nhiều lợi ích đến như thế mà...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Xông lên là cái chắc rồi...Có nhiều lợi ích đến như thế mà...
Vâng, lợi ích cho bản thân thì em chưa vội tính đến tới...nhưng thấy có lợi cho Chị Em ( theo như bài viết này của anh Teach) là em nhất định xông lên đấy Chị Oa ah
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"