Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!



    Cháu ơi!

    Cháu ơi, thôi đừng khóc
    Nước vẫn ngập ngoài đồng
    Xót thêm lòng cha mẹ
    Vẫn nặng những long đong

    Cháu ơi vui lên nhé`
    Ngày mai nắng sẽ về
    Khô lối đi đến lớp
    Bướm vàng ngợp đường quê

    Thương bàn tay nhỏ bé
    Đang giặt giũ tương lai
    Cháu ơi! vui lên nhé!
    Vẫn còn đó ngày mai!
    Last edited by hahaha; 09-10-2010 at 03:59 PM.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Nhím con (09-10-2010),Phu sinh (09-10-2010),SunWild (10-10-2010),TeacherABC (09-10-2010),Triplec (09-10-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết

    Cháu ơi!

    Cháu ơi, thôi đừng khóc
    Nước vẫn ngập ngoài đồng
    Xót thêm lòng cha mẹ
    Vẫn nặng những long đong

    Cháu ơi vui lên nhé`
    Ngày mai nắng sẽ về
    Khô lối đi đến lớp
    Bướm vàng ngợp đường quê

    Thương bàn tay nhỏ bé
    Đang giặt giũ tương lai
    Cháu ơi! vui lên nhé!
    Vẫn còn đó ngày mai!

    Cháu ơi thôi đừng khóc
    Sau này tìm phương xa
    Nơi đất lành chim đậu
    Chỗ ấy mới là nhà

    Ai được chọn quê cha
    Ai cho lựa đất mẹ
    ......

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    hahaha (09-10-2010),Phu sinh (09-10-2010),Triplec (09-10-2010)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    339
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết


    Cháu ơi!
    .....................
    !
    Còn gì sau cơn lũ?
    Tập vở nhuốm bùn đen
    Chữ không còn là chữ
    Bé đọc bằng...thiên nhiên!
    XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Huyzozo:

    hahaha (11-10-2010),Phu sinh (16-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •