Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Hóa ra lều của bác Haha chỉ giành để vui đùa. Nếu vậy, em mạnh dạn thêm 1 ý mà nhiều người chưa nêu ra...

    Em biết vào yêu là sẽ buồn
    Môi cười mà nước mắt chực tuôn
    Tự hứa từ rày không yêu nữa.
    Nguyện cho kẻ khác chết vì em...

    Có thể câu chữ chưa đúng là thơ... dưng mà về logic tâm lý chị em khi "7 tình" thường rất muốn "trả thù", và để "trả thù" kẻ bạc tình làm cho nước mắt tuôn rơi chỉ có cách làm thế nào để kẻ đó trở nên si mê mình hoặc có thể "chết vì em" theo nghĩa đen ...
    Hihihi, đáp án của hnhu nà chị:

    Em biết vào yêu là sẽ buồn
    Môi cười mà nước mắt chực tuôn
    Tự hứa từ rày không yêu nữa.
    Để cho thiên hạ thèm chít luôn!



  2. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hihihi, đáp án của hnhu nà chị:

    Em biết vào yêu là sẽ buồn
    Môi cười mà nước mắt chực tuôn
    Tự hứa từ rày không yêu nữa.
    Để cho thiên hạ thèm chít luôn!


    Đúng ý mình

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hihihi, đáp án của hnhu nà chị:

    Em biết vào yêu là sẽ buồn
    Môi cười mà nước mắt chực tuôn
    Tự hứa từ rày không yêu nữa.
    Để cho thiên hạ thèm chít luôn!

    Đọc phiên bản này chắc HN khoái lắm

    Em biết vào yêu là sẽ buồn
    Môi cười mà nước mắt chực tuôn
    Tự hứa từ rày không yêu nữa.

    Để mấy cây si khóc thảm thương

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Lôi cái topic của HHH lên phát...hê hê hê

    NỖI NIỀM

    Hoàng hôn bến vắng phủ sương mờ
    Mờ bóng con thuyền trôi lửng lơ
    Lơ nẻo đường quen tìm ảo mộng
    Mộng làn hương lạ kết hoang mơ
    Mơ dòng sông cũ thêm nhung nhớ
    Nhớ dáng người xưa vẫn đợi chờ
    Chờ hạt bình minh bừng nắng trải
    Trải hồn vương vấn dệt tình thơ…

    Hzz-18.05.2010
    XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!


    NỖI NIỀM

    Hoàng hôn bến vắng phủ sương mờ
    Mờ bóng con thuyền trôi lửng lơ
    Lơ nẻo đường quen tìm ảo mộng
    Mộng làn hương lạ kết hoang mơ
    Mơ dòng sông cũ thêm nhung nhớ
    Nhớ dáng người xưa vẫn đợi chờ
    Chờ hạt bình minh bừng nắng trải
    Trải hồn vương vấn dệt tình thơ…

    Hzz-18.05.2010

    NỖI NIỀM

    Khuất mắt đường xa phủ bụi mờ
    Mờ dần ký ức tựa làm lơ
    Lơ tình bạn cũ ru huyền mộng
    Mộng nghĩa người dưng ấp ảo mơ
    Mơ những hư danh cho kiếp nhớ
    Nhớ vài hão phận để đời chờ
    Chờ cơn gió lớn mưa tuôn trải
    Trải nước rửa hồn lại hoá thơ!


    HHH-1/6/2010
    Last edited by hahaha; 02-06-2010 at 09:58 AM.

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết

    NỖI NIỀM

    Hoàng hôn bến vắng phủ sương mờ
    Mờ bóng con thuyền trôi lửng lơ
    Lơ nẻo đường quen tìm ảo mộng
    Mộng làn hương lạ kết hoang mơ
    Mơ dòng sông cũ thêm nhung nhớ
    Nhớ dáng người xưa vẫn đợi chờ
    Chờ hạt bình minh bừng nắng trải
    Trải hồn vương vấn dệt tình thơ…

    Hzz-18.05.2010

    NỖI NIỀM

    Khuất mắt đường xa phủ bụi mờ
    Mờ dần ký ức tựa làm lơ
    Lơ tình bạn cũ ru huyền mộng
    Mộng nghĩa người dưng ấp ảo mơ
    Mơ những hư danh cho kiếp nhớ
    Nhớ vài hão phận để đời chờ
    Chờ cơn gió lớn mưa tuôn trải
    Trải nước rửa hồn lại hoá thơ!


    HHH-1/6/2010
    Cám ơn anh HHH đã ghé thăm NV và treo thơ. Chúc anh luôn vui vẻ nha...

    NỖI NIỀM

    Cũng bởi ngăn sông cánh nhạn mờ
    Mờ duyên thuở trước đó đây lơ
    Lơ ngày tay nắm quen thành lạ
    Lạ buổi chân về thực hóa mơ
    Mơ lại tương phùng tình đã kết
    Kết thêm tri ngộ nghĩa đang chờ
    Chờ ly rượu rót nồng môi bạn
    Bạn đến đây rồi thơ nối thơ
    Hzz-02.06.10
    XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!



    NỖI NIỀM

    Hoàng hôn bến vắng phủ sương mờ
    Mờ bóng con thuyền trôi lửng lơ
    Lơ nẻo đường quen tìm ảo mộng
    Mộng làn hương lạ kết hoang mơ

    Mơ dòng sông cũ thêm nhung nhớ
    Nhớ dáng người xưa vẫn đợi chờ
    Chờ hạt bình minh bừng nắng trải
    Trải hồn vương vấn dệt tình thơ…

    Hzz-18.05.2010



    Khuất mắt đường xa phủ bụi mờ
    Mờ dần ký ức tựa làm lơ
    Lơ tình bạn cũ ru huyền mộng
    Mộng nghĩa người dưng ấp ảo mơ

    Mơ những hư danh cho kiếp nhớ
    Nhớ vài hão phận để đời chờ
    Chờ cơn gió lớn mưa tuôn trải
    Trải nước rửa hồn lại hoá thơ!

    HHH-1/6/2010


    Cũng bởi ngăn sông cánh nhạn mờ
    Mờ duyên thuở trước đó đây lơ
    Lơ ngày tay nắm quen thành lạ
    Lạ buổi chân về thực hóa mơ

    Mơ lại tương phùng tình đã kết
    Kết thêm tri ngộ nghĩa đang chờ
    Chờ ly rượu rót nồng môi bạn
    Bạn đến đây rồi thơ nối thơ

    Hzz-02.06.10


    Thơ thẩn đường mưa đẫm sương mờ
    Mờ giữa lưng đồi mây lửng lơ
    Lơ tình từ tạ người đi khuất
    Khuất biệt muôn trùng chỉ còn mơ

    Mơ áo lụa vàng lung linh nắng
    Nắng giảng đường xưa mỏi bóng chờ
    Chờ bàn chân sáo em bước nhẹ
    Nhẹ mắt môi cười dáng trẻ thơ

    LK - 02/06/2010

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •