Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    xa...ta.

    Chim muông hoa lá vốn chung nhà
    Rồi gió giông về thổi bật xa
    Hoa lá lênh khênh phô dáng ngọc
    Chim muông ủ rũ lộ thân ngà
    Nhà xưa gom góp buồn dần xuống
    Đất mới ôm đồm hỷ lại ra
    Ngọn Nến ngày nao giờ có nhớ
    Là ta thuở ấy giờ là ta?
    Last edited by hahaha; 08-05-2010 at 09:57 PM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Từng!

    Ngửa cổ mà đưa chén rượu lưng
    Men cay như nghĩa bạn cùng từng
    Tim hồng bỗng chốc thành mờ nhạt
    Tình thắm đột nhiên hoá dửng dưng?
    Quá khứ qua rồi cho dạ tới
    Tương lai còn đến để ngày dừng
    Cao sang thanh khiết lòng ai chọn
    Ta mất ta rồi trách lệ rưng!
    Last edited by hahaha; 08-05-2010 at 11:47 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •