Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
LỀU NÁT.
Lúp xúp bên đường một quán thơ.
Nát be nát bét tự thuở giờ
Đầu hồi trăng treo qua ngàn lá.
Cuối bếp thẹn thùa sợi khói lơ.
Lữ khách dừng chân rũ gió bụi.
Ngại ngần thôn nữ dáng co ro.
Lều nát xem chừng như rã nát.
Bỗng dưng rạng rỡ đến bất ngờ...
( HNhu - 2/5/2010 )
Nát lều!

Liêu xiêu ngõ vắng cái lều thơ
Đất trống hoang vu từ hổm giờ
Bất chợt trăng đưa câu hát lý
Đột nhiên gió đẩy khúc hò lơ
Mái tranh tỉnh giấc thôi xiêu vẹo
Vách lá dậy hồn hết rúm ro
Sáng rỡ sân vườn như phố thị
Lòng vui cảnh đẹp thật không ngờ....

(hahaha)