Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Linh tinh

    Ngồi buồn không biết làm chi
    Em ngồi thơ thẩn, dễ mấy khi buồn
    Ngoài song thì chú chuồn chuồn
    Bay lui bay tới, bay luôn đi nà
    Trời thì u ám thiệt là
    Hăm mưa thì cứ mưa òa, rồi thôi
    Hàng cây đã đứng song đôi
    Lại vờ nghiêng ngả, ôi trời ghét chưa
    Gió thì thổi bụi từa lưa
    Lòng thì mấy sợi dây dưa cột hoài
    Đã ba bốn bận thở dài
    Dè đâu buồn rớt ra ngoài ngó nhau
    ...
    Thơ này hổng biết post đâu
    Post vô lều nát cho nhàu nhĩ thêm...


  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Mai mốt gặp em anh sẽ đòi
    Trả anh ngày tháng chẳng chung đôi
    Nghĩ hoài mà không làm tiếp được(?)
    Thôi nợ bao nhiêu trả cho rồi... (PL)

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Linh tinh

    Ngồi buồn không biết làm chi
    Em ngồi thơ thẩn, dễ mấy khi buồn
    Ngoài song thì chú chuồn chuồn
    Bay lui bay tới, bay luôn đi nà

    Trời thì u ám thiệt là
    Hăm mưa thì cứ mưa òa, rồi thôi
    Hàng cây đã đứng song đôi
    Lại vờ nghiêng ngả, ôi trời ghét chưa

    Gió thì thổi bụi từa lưa
    Lòng thì mấy sợi dây dưa cột hoài
    Đã ba bốn bận thở dài
    Dè đâu buồn rớt ra ngoài ngó nhau
    ...
    Thơ này hổng biết post đâu
    Post vô lều nát cho nhàu nhĩ thêm...

    Than ôi, máu chảy ruột mềm
    Cớ sao ngồi bệt bên thềm ỉ ôi
    Zô đây kéo ghế mà ngồi
    Cùng thương cái phận hỡi ơi chuồn chuồn
    Dã tràng đổ cát đại dương
    Không thương thì chớ, đuổi luôn đau lòng
    Chuồn chuồn nước mắt lưng tròng
    Vẫn bay cao thấp lòng vòng...hàng cây
    Éo le tơ nguyệt đắng cay
    Cây lại nghiêng ngả loay hoay hổng ngừng
    Ngó lơ như thể người dưng
    Ráng thêm đi nhé, chớ dừng...Chuồn ơi!
    Tàn đêm khuya lắc lơ rồi
    Chả yên giấc ngủ không rời...hàng cây
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Than ôi, máu chảy ruột mềm
    Cớ sao ngồi bệt bên thềm ỉ ôi
    Zô đây kéo ghế mà ngồi
    Cùng thương cái phận hỡi ơi chuồn chuồn
    Dã tràng đổ cát đại dương
    Không thương thì chớ, đuổi luôn đau lòng
    Chuồn chuồn nước mắt lưng tròng
    Vẫn bay cao thấp lòng vòng...hàng cây
    Éo le tơ nguyệt đắng cay
    Cây lại nghiêng ngả loay hoay hổng ngừng
    Ngó lơ như thể người dưng
    Ráng thêm đi nhé, chớ dừng...Chuồn ơi!
    Tàn đêm khuya lắc lơ rồi
    Chả yên giấc ngủ không rời...hàng cây

    Tô đỏ in đậm ôi chao
    Đọc xong, dạ luống cồn cào... vu vơ
    Chuồn chuồn bay lửng bay lơ
    Bay qua vườn nọ bây giờ còn đâu?

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •