Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    ..

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    ..
    ôi thôi tam đệ đã về
    Bao lâu rỏng ruổi mải mê nơi nào?
    Buồn tình Sinh đã xanh xao
    ha ha biến hoá ra vào cười điên!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    ..



    Hỏi bạn

    Bạn về lặng lẽ thế thôi a?
    Đếm thử bao ngày đã cách xa
    Trăng khuyết trăng tròn trăng sắp mỏi
    Lá xanh lá đỏ lá toan già
    Mùa đi mùa đến mùa hoang hoải
    Ai đợi ai chờ ai xót xa
    Lối cũ mưa tràn phai dấu cũ
    Có nghe thơ gọi trước hiên nhà....

    PL 13.11.09

    p/s: Lâu quá không thấy thơ Sa...
    Last edited by phale; 13-11-2009 at 09:31 AM.

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết



    Hỏi bạn

    Bạn về lặng lẽ thế thôi a?
    Đếm thử bao ngày đã cách xa
    Trăng khuyết trăng tròn trăng sắp mỏi
    Lá xanh lá đỏ lá toan già
    Mùa đi mùa đến mùa hoang hoải
    Ai đợi ai chờ ai xót xa
    Lối cũ mưa tràn phai dấu cũ
    Có nghe thơ gọi trước hiên nhà....

    PL 13.11.09

    p/s: Lâu quá không thấy thơ Sa...


    Về đây rồi ^^



    Đã tới mà không thấy chủ nhà
    Thôi rồi uổng phí lộ trình xa
    Chân giò mỏi mệt đâu còn trẻ
    Cằng gối đờ trơ cũng đã già
    Bố phải xa đời không đợi gió
    Lê thời bỏ xứ chẳng chờ ta
    Về đây nhớ lại thời oanh liệt
    Nốt nhạc lời thơ những buổi tà

    KBTY

    Last edited by khungbotinhyeu; 13-11-2009 at 10:29 AM.
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết




    Về đây rồi ^^



    Đã tới mà không thấy chủ nhà
    Thôi rồi uổng phí lộ trình xa
    Chân giò mỏi mệt đâu còn trẻ
    Cằng gối đờ trơ cũng đã già
    Bố phải xa đời không đợi gió
    Lê thời bỏ xứ chẳng chờ ta
    Về đây nhớ lại thời oanh liệt
    Nốt nhạc lời thơ những buổi tà

    KBTY

    Ngóng bạn

    Chiều đông có kẻ ghé thăm nhà
    Rũ áo bên thềm bụi nẻo xa
    Mắt gợn u sầu trông ngõ vắng
    Giày vương mỏi mệt giẫm rêu già
    Đường xưa ngoảnh lại đâu hình bạn
    Lối cũ trông vời chỉ bóng ta
    Một thuở vui cùng không thấy nữa
    Đời nghiêng lặng lẽ với dương tà

    PL 13.11.09


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •