Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Lều nát ư?

Lều nát mà sao ghế phủ vàng
Trà chưng mấy kệ, rượu vài can
Thơ nhiều vách chật thơ còn viết
Khách lắm hiên đầy khách vẫn sang
Mái lủng, thêm hồng cơn nắng rọi
Rào thưa, lại rộn tiếng mưa tràn
Tôi từ tiền kiếp về đây ghé
Lều nát mà sao ghế phủ vàng?

PL 11.10.09
Mộng Vàng sao?

Lăm le lều nát ấp mơ vàng
Mượn nghĩa vay tình chứa mấy can
Phú quý khô tình chưa được quý
Giàu sang cạn nghĩa chẳng là sang
Nghèo tiền vẫn thấy hồn no đủ
Ít chữ mà nên ý ngập tràn
Nghĩ thế nơi đây còn giữ mộng
Lăm le lều nát ấp mơ Vàng!