-
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
MƠ HOA TƯỜNG VI
Một đoá Tường Vi mến thật rồi
Nên hồn lãng đãng ngắm mây trôi
Gió đưa cũng sợ cành hoa rụng
Nắng chiếu càng lo cuống lá phơi
Chốn ấy bình minh tươi búp nhuỵ
Nơi này chiều xuống buốt bờ môi
Bình yên hoa cứ luôn tươi nhé
Mặc kẻ vong niên khuất dưới đồi
Thucsinh
HOA TƯỜNG VI
Tường Vi một đóa nở ư? Rồi!
Cuốn cả trời mơ lững thững trôi
Khoe nụ chờ xuân vàng nắng đến
Vươn cành đón hạ đẫm sương phơi
Đơn sơ màu phấn tô hồng má
Êm ả sắc đào điểm thắm môi
Thỏa thích trăng đùa chồi chớm mộng
Mặc ai lén ngắm phía sau đồi
Khuyết danh
p/s: Copy từ chatbox
Last edited by phale; 09-11-2009 at 12:21 PM.
-
-
-
-
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
MƠ HOA TƯỜNG VI
Một đoá Tường Vi mến thật rồi
Nên hồn lãng đãng ngắm mây trôi
Gió đưa cũng sợ cành hoa rụng
Nắng chiếu càng lo cuống lá phơi
Chốn ấy bình minh tươi búp nhuỵ
Nơi này chiều xuống buốt bờ môi
Bình yên hoa cứ luôn tươi nhé
Mặc kẻ vong niên khuất dưới đồi
Thucsinh
HOA TƯỜNG VI
Tường Vi một đóa nở ư? Rồi!
Cuốn cả trời mơ lững thững trôi
Khoe nụ chờ xuân vàng nắng đến
Vươn cành đón hạ đẫm sương phơi
Đơn sơ màu phấn tô hồng má
Êm ả sắc đào điểm thắm môi
Thỏa thích trăng đùa chồi chớm mộng
Mặc ai lén ngắm phía sau đồi
Khuyết danh
p/s: Copy từ chatbox
Tường Vi 16
Tường Vi mười sáu, ngát hương rồi
Loang nhẹ theo từng ngọn gió trôi
Cánh mỏng bên rào đài nhụy hé
Sắc xinh góc giậu vẻ hồng phơi
Ngày mưa ẩn lá tươi màu mắt
Buổi nắng vươn cành rạng nét môi
E thẹn say lòng bao lữ khách
Bâng khuâng ngắm mãi phía chân đồi
PL 9.11.09
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn