Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    tiếc chi mà kg bỏ chữ K đó vô hử?

    Hay vờ lều nát rập rình
    Cho con bướm lạ theo mình tìm sang
    Lều xưa nhớ dựng bên đàng
    Lều nay cũng vẫn bên hàng cây si
    Ngẫm ra cũng có khác chi?


    Thoai thoai đừng nhắc những gì năm xưa
    Chưa chi nước mắt như mưa
    Còn đâu những lúc đong đưa...nhà mình
    Sầu chung chôn lấp cuộc tình
    Vì đâu mà phải rung rinh đất trời
    Nay ta yên ấm đây rồi
    Cùng nhau ghép lại tình rơi thuở nào
    Người xưa giờ khuất nơi nao
    Đệ huynh thuở trước có vào chốn đây
    Thành tâm hương thắp liền đây
    Ba hồn...mấy vía nới này về mau!

    Last edited by hahaha; 04-08-2010 at 06:08 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •