Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Bước sang cái tuổi hai năm
    Vườn hồng đã có người thăm anh à
    Cái tuổi chừng đã toan già
    Mà hồn lại trẻ, như là búp non
    Nghịch ngợm như chú Ỉn con
    Công danh chưa đặng, nghiệp còn gắng mong
    Ứoc mơ chỉ một tấm lòng
    Trao thương gửi nhớ, một vòng tử sinh
    Nụ cười như ánh bình minh
    Con tim nhạy cảm đượm tình yêu thương
    Thế là...vườn đã có đường
    Mà giờ đang trống ta dương dương vào
    Nhìn xem Hồng đã mọc cao
    Sắc hoa rạng rỡ bông nào cũng xinh
    Lá xanh trong ánh bình minh
    Sơ quen cũng thấy thắm tình bạn thơ
    Tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ....
    Thôi thì ai cấm mộng mơ đâu nè
    Mơ rằng cùng cạn mấy....ve
    Mau lên kẻo sắp hết hè sang thu......
    Last edited by hahaha; 30-10-2009 at 01:56 PM.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Thế là...vườn đã có đường
    Mà giờ đang trống ta dương dương vào
    Nhìn xem Hồng đã mọc cao
    Sắc hoa rạng rỡ bông nào cũng xinh
    Lá xanh trong ánh bình minh
    Sơ quen cũng thấy thắm tình bạn thơ
    Thôi thì ai cấm mộng mơ đâu nè
    Mơ rằng cùng cạn mấy....ve
    Mau lên kẻo sắp hết hè sang thu......
    Người ta không cấm mộng mơ
    Và càng không cấm đường thơ anh à
    Trai non rồi trái sẽ già
    Hoa thơm sắc thắm, mặn mà cũng rơi
    Vui thì múa bút dạo chơi
    Buồn về núp bóng chơi vơi nặng niềm
    Lều tranh trút bỏ ưu phiền
    Lều thương, mở cửa, ta nghiền mần thơ
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Người ta không cấm mộng mơ
    Và càng không cấm đường thơ anh à
    Trai non rồi trái sẽ già
    Hoa thơm sắc thắm, mặn mà cũng rơi
    Vui thì múa bút dạo chơi
    Buồn về núp bóng chơi vơi nặng niềm
    Lều tranh trút bỏ ưu phiền
    Lều thương, mở cửa, ta nghiền mần thơ
    Thế là....Ha lại mộng mơ
    Từ nay thơ lại vẩn vơ một nường
    Tóc dài má lúm dễ sương
    Hồ thu ánh mắt hết đường Ha ra
    Nàng đâu có ở mãi xa
    So xưa với dáng Hằng nga rất gần
    Trong mơ cách độ.... vài phân
    Hoa cười trong nắng ngoài sân đợi chờ...

    Thế là...Ha lại mộng mơ.........

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Lều nát bạn dựng lâu rồi
    Hôm nay tôi ghé vào ngồi vu vơ
    Lều xưa còn đến bây giờ
    Hay là lều mới người chờ ai qua
    Mấy ngày nhà cũ tôi xa
    Bạn thành cái kẻ "haha", lạ lùng

    Chúc mừng bạn có lều dù lá nát. Hy vọng tuy lều nát nhưng sẽ dập dìu tao nhân mặc khách nhé bạn!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lều nát bạn dựng lâu rồi
    Hôm nay tôi ghé vào ngồi vu vơ
    Lều xưa còn đến bây giờ
    Hay là lều mới người chờ ai qua
    Mấy ngày nhà cũ tôi xa
    Bạn thành cái kẻ "haha", lạ lùng

    Chúc mừng bạn có lều dù lá nát. Hy vọng tuy lều nát nhưng sẽ dập dìu tao nhân mặc khách nhé bạn!
    Ha ha chẳng phải người ..hùng( thiếu chữ k)
    Chỉ xin làm kẻ ở chung trong nhà
    Nhà xưa...giờ kiếm không ra
    Lều đây rách nát cũng là thường thôi
    Ngồi đây mà đếm ngày trôi
    Trách than mấy kẻ bỏ...tôi một mình

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Ha ha chẳng phải người ..hùng( thiếu chữ k)
    Chỉ xin làm kẻ ở chung trong nhà
    Nhà xưa...giờ kiếm không ra
    Lều đây rách nát cũng là thường thôi
    Ngồi đây mà đếm ngày trôi
    Trách than mấy kẻ bỏ...tôi một mình
    tiếc chi mà kg bỏ chữ K đó vô hử?

    Hay vờ lều nát rập rình
    Cho con bướm lạ theo mình tìm sang
    Lều xưa nhớ dựng bên đàng
    Lều nay cũng vẫn bên hàng cây si
    Ngẫm ra cũng có khác chi?



  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    tiếc chi mà kg bỏ chữ K đó vô hử?

    Hay vờ lều nát rập rình
    Cho con bướm lạ theo mình tìm sang
    Lều xưa nhớ dựng bên đàng
    Lều nay cũng vẫn bên hàng cây si
    Ngẫm ra cũng có khác chi?


    Thoai thoai đừng nhắc những gì năm xưa
    Chưa chi nước mắt như mưa
    Còn đâu những lúc đong đưa...nhà mình
    Sầu chung chôn lấp cuộc tình
    Vì đâu mà phải rung rinh đất trời
    Nay ta yên ấm đây rồi
    Cùng nhau ghép lại tình rơi thuở nào
    Người xưa giờ khuất nơi nao
    Đệ huynh thuở trước có vào chốn đây
    Thành tâm hương thắp liền đây
    Ba hồn...mấy vía nới này về mau!

    Last edited by hahaha; 04-08-2010 at 06:08 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •